Giáng Sinh Vui

24 tháng 12, 2015 1 nhận xét
(Tặng Hoa Cỏ May)
Giáng Sinh bên ấy mới qua
Bên này sắp tới nghĩa là nhân đôi
Noel là của mọi người
Một người đi mất, ngàn người quanh ta
Noel là.. rất nhiều quà
Là bao lời chúc, hàng hà niềm vui
Cho đi ngàn vạn nụ cười
Nhận vào đầy ắp, cả đời còn nguyên
Bất ngờ thời khắc Nôel
Những gì mong ước sẽ thành như mơ...
Giáng Sinh vui lắm ..biết chưa!
Thế nên không được để lo lắng, buồn
Quên đi mọi nỗi ưu phiền
Nhìn kìa bông tuyết đầu tiên rơi rồi
Chúc em một Giáng Sinh Vui
Một năm hạnh phúc, một đời bình an!

BH 24/12/2015



1 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    Thanks người đẹp với bài thơ vui này nhé! Mãi hôm nay mới vào được để cám ơn, hơi muộn chút. Tớ thích lắm đấy, thanks nhiều nhiều!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB