THẦM GỌI YÊU DẤU

10 tháng 12, 2015 3 nhận xét
Cô ấy nhớ còn dũng cảm bấm điện thoại, chọn tên
Sao em nhớ anh nhiều mà không thể nhấc máy lên, điện thoại
Sợ làm phiền anh hay sợ anh chẳng trả lời cuộc gọi
"Thuê bao này không thể liên lạc được ngay ... "

Người gần lắm, người luôn ở trong tim này
Những khoảng lặng chỉ bóng hình người hiển hiện
Nụ cười hiền hiền, ánh nhìn trìu mến
Nụ hôn nồng nàn, vòng tay ấm dịu êm

Chẳng bao giờ em có thể lãng quên
Người là yêu dấu suốt đời em cất giữ
Hạnh phúc nhé người, bình yên luôn góp nhặt đủ
Có phút giây nào nhớ về em người hãy mỉm cười

Trang sách mình đã cùng ghi là những kỷ niệm đẹp tuyệt vời
Là ánh nến sưởi hồn em những đêm đông lạnh giá
Em sẽ mở điện thoại, chọn tên người và ... (không làm gì nữa cả)
Thầm gọi tên người, yêu dấu hỡi "em rất nhớ anh"


Chúc Linh 12/2015

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB