THÔI ĐÀNH.. ANH HIỂU

12 tháng 12, 2015 2 nhận xét
(Hoạ cùng Hoa Cỏ May)

"Trống trải mênh mông như biển"
Nỗi buồn thấu tận bên trong
Muốn hỏi biết bao câu hỏi
Muốn nghe một tiếng thì thầm...

Em đi,
Không lời hẹn hứa
Anh còn ngơ ngẩn đứng trông
Nụ hôn chia tay tiễn biệt
Em giấu nước mắt, quay lưng...

Em à, anh không khờ khạo
Dệt mộng mơ ước viển vông
Khi yêu thật lòng anh muốn
Bên em cho đến tận cùng.

Muốn ôm vào lòng thật chặt
Muốn nhìn vào mắt thật sâu
Muốn uống cùng em ly rượu
Kéo dài giây phút bên nhau.

...Cuối cùng thì anh cũng hiểu
Em im lặng bởi vì đâu
Em như bờ đá lặng lẽ
Anh như con sóng bạc đầu!

Cho dù có duyên không phận
Sóng biển chẳng thể xa bờ
Cho dù một lần gặp gỡ
Cho dù đời chẳng như mơ...

BH 12/12/2015

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB