TỐI CUỐI TUẦN

29 tháng 12, 2015 0 nhận xét
Tối cuối tuần bắt đầu kỳ nghỉ lễ
Một mình em âm thầm đếm giọt mưa
Bao nhiêu giọt bấy nhiêu nỗi mong chờ
Biết bao giờ người sẽ quay trở lại

Chuyện cổ tích tưởng chừng như không phải
Lại xảy ra với hai đứa chúng mình
Em đã mơ gặp anh, bắt đầu một chuyện tình
Hơn cả mơ, nụ hôn đầu anh tặng

Con dế mèn mưa lạnh này đi vắng
Chỉ có tiếng còi tàu chào tiễn biệt sân ga
Những người yêu lên tàu về nhà với những thiết tha
Bắt đầu một mùa yêu thương ấm áp

Em lắng nghe, mưa mùa đông dạo nhạc
Những đắm say, khao khát gọi xuân về
Chiếc lá bàng đỏ cuối cùng lặng rớt cuối đêm khuya
Cho những chồi non mơn man chào xuân đến

Tối cuối tuần chẳng có anh hò hẹn
Chỉ một dòng thôi "Happy Xmas em!" (vui)
Tủm tỉm cười, ôi đời rất tuyệt vời
Chuyện cổ tích trên đời vẫn luôn có thật

Em vẫn ngốc mà, vẫn thích nghe những lời đường mật ...


Chúc Linh- tháng 12/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB