THÁNG MƯỜI HAI

1 tháng 12, 2015 1 nhận xét
Ngày nối ngày trôi đi nhanh quá
Mùa tiếp mùa cứ mải miết xa...
Tháng Mười Hai đã về lặng lẽ
Năm sắp thành năm cũ đi qua.
Tháng cuối cùng thấy dòng đời hối hả
Người bước qua người vội vã lo âu
Gió đông bắc từng cơn ùa dữ dội
Rét lạnh buồn, sao xui khiến xa nhau?
Bloc lịch đang mỏng đi lặng lẽ
Một tờ rơi, lại một ngày đi qua.
Chẳng thể níu được thời gian ở lại
Mỗi năm đi, mình thêm tuổi, chóng già.
Tháng Mười Hai cho mùa hoa cải nở
Sắc vàng tươi nhuộm khoảng trời ven sông
Và nỗi nhớ cuộn trong lòng dai dẳng
Nụ hôn nào ấm giá lạnh mùa đông
Tháng Mười Hai lòng băng lạnh tê tái
Giáng sinh buồn khi người đã đi xa
Nhìn quá khứ để rồi thầm nuối tiếc
Tình ngỡ nồng hoá hư ảo nhạt nhoà.
Tháng Mười Hai ươm nỗi buồn xót xa.
1/12/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB