THÔI ĐÀNH - EM HIỂU

12 tháng 12, 2015 1 nhận xét
Anh à, sao hờ hững thế?
Bắt tay như thể người dưng
Em đợi vòng ôm thật chặt,
Bàn tay chạm nhẹ, rồi dừng...

Anh à, sao thờ ơ thế?
Chẳng hỏi nhau lấy nửa lời
Bỏ mình em lại ngơ ngác
Cất bước, anh đi xa xôi.

Anh à, em kẻ khờ khạo
Từng dệt bao mộng ngọt ngào
Mơ về một vòng tay ấm,
Đêm dài cuộn trong khát khao.

Mộng ư, chỉ là hư ảo
Khi tình, em ngỡ còn nồng
Em đang quặn lòng thương nhớ
Ai ngờ, tình anh - hư không.

Cuối cùng thì em cũng hiểu
Em vị trí nào trong anh.
Chỉ là giọt sương vừa đọng,
Lá nghiêng, rơi xuống, tan tành.

Biết rằng tình anh đã nhạt,
Đành lòng mình xa cách nhau
Anh về ấm nồng bên ấy,
Còn em với một nỗi đau.

Thôi thế,
Là mình....
Xa nhau....

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB