CHÉM GIÓ

3 tháng 12, 2015 0 nhận xét


- Hôm qua uống bia Chi Mây với thằng Cuội say quá ông ạ .
- Cuội dạo này thế nào ? Lên chỗ nó nhậu hay ở đây ?
- Dạo này nó lên cơ rồi ông ạ , trước tôi chấp nó cả két , hôm qua tôi đi tầu vũ trụ lên thăm nó mang theo 23 két , tôi uống có chục két còn bao nhiêu nó xơi tất .
- Ừa , thằng đấy uống được đấy , mà tôi hỏi ông , ông đã thi bằng đâu mà dám phóng tầu vũ trụ lên đó . Không sợ cảnh sát giao thông à ?
- Ui dào , qua phố Trần Phú có mấy thằng trẻ ranh chặn lại hỏi , tôi bảo là bạn của anh Tuân ( Đội trưởng đội 2 , học lớp D Trần Phú ) , thế là chúng nó sợ mời tôi đi tiếp luôn .
- Ông đừng có mà bốc phét , bọn nó đi xe máy ghẻ đuổi thế éo được tầu vũ trụ của ông mà chặn lại .
- Hề hề … Chém gió tí , à mà hôm qua ông đi đâu , lúc đi có điện thoại rủ ông nhưng máy ông tò tí te .
- Oài , đừng nói với ai nhé , trước lúc ông đi , em Hằng Nga xuống thăm tôi , tôi rủ em ý đi uống cà phê . Sợ có điện thoại làm phiền nên tôi tắt máy .
- Này , ông cẩn thận đấy , Ngọc Hoàng mà biết thì đời ông ra cái lạt . Còn nhớ Hinh Bồng nguyên soái ko , mới trêu em Hằng Nga tí mà Ngọc Hoàng đã giáng xuống làm con lợn rồi .
- Ông đừng có mà dọa tôi , lúc nào ăn vụng xong tôi chả đánh răng . À , ông có tầu vũ trụ cuối tuần này chở bọn tôi sang Mê Hi Cô nhé  , đi máy bay chậm quá . Sang đó tìm hiểu xem nền văn minh Maya nó như thế nào ( Có anh Kiên , học lớp C Trần Phú đang ở đó ) , tiện thể nhờ anh Kiên dẫn đi xem luôn .
- Oki , nhưng mà ông đừng dắt theo em Hằng Nga đấy , tôi sợ phiền với Ngọc Hoàng lắm .
- Ông lo xa quá , em ý mai về rồi , cuối tuần cơ mà . Tôi chỉ rủ chị Sầu Riêng ( Lớp C Trần Phú ) sang đó thôi .
- Hơ , sao lại chị Sầu Riêng ?
- Vì anh Kiên bên đó cũng học lớp C , họ cùng lớp sang đó sẽ tâm sự nhiều , bọn mình có thêm thời gian tìm hiểu nền văn minh Maya .
- Ừa , nhưng để tuần sau đi , tuần này tôi định thi lấy bằng lái tàu vũ trụ đã .
- Ông khỏi lo đi , tôi tính rồi , có anh Long ( Lớp E Trần Phú ) làm ở sở giao thông công chính lo vụ ấy , một ngày là xong .
- Hơ , thế còn món hộ chiếu , visa cũng phải chuẩn bị chứ ?
- Ông hơi bị cẩn thận đấy , vụ đấy anh Long ( Lớp A Trần Phú ) bên bộ ngoại giao , anh Huy ( Lớp B Trần Phú ) bên bộ Công An lo rồi , 2 anh ý ho một tiếng là xong , ông mỗi nhiệm vụ lái tầu vũ trụ của ông từ đây sang đấy và từ đấy về đây thôi .
- Tôi vẫn lăn tăn , thế còn tài chính , ăn , ở , ngủ ?
- Ông chán bỏ mịa , nói mãi mà vẫn ko hiểu à , ông chỉ lo lái thôi , tiền chứ gì , anh Hùng ( Lớp A Trần Phú ) bên bộ tài chính chuẩn bị cho ta 2 va ly đầy ắp đô la rồi , đủ ko ? Có tiền thì lo gì các thứ khác nữa …


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB