ĐỢI MỘT DÒNG TIN

2 tháng 1, 2016 3 nhận xét
Ngày đầu tiên của năm mới đã sang
Bao lời chúc chỉ đợi riêng một tin nhắn
" Chúc mừng em, năm mới nhiều may mắn!"
Chỉ thế thôi, cũng đủ để em vui.
Tiếng đồng hồ đếm thời gian ngậm ngùi
Chiếc điện thoại rung đón bao lời chúc
Nỗi buồn phiền run trong ngực thổn thức
Không có lời nhắn gửi nào từ anh...
Niềm âu sầu tràn lên mắt quẩn quanh
Để khoé nhìn bỗng nhiên cay đến thế,
Hình như có giọt sầu ngưng thành lệ
Rơi nhẹ nhàng xuống tay gầy xanh xao...
Đã hết rồi,
Bao hy vọng, ước ao...
1/1/2016

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB