Tết Hà Nội Xưa

27 tháng 1, 2016 7 nhận xét

7 nhận xét:

  • Unknown nói...

    Mình cũng thích , không hiểu ảnh thứ 5 từ dưới lên là phố nào mà to thế , nghĩ mãi không ra , chắc là chỉ loanh quanh Trần Hưng Đạo hoặc Lý Thường Kiệt thui ?

  • Hoa Cỏ May nói...

    CHỢ TẾT XƯA

    Chợ chiều phiên cuối năm
    Xôn xao người mua bán,
    Tiếng nói cười rộn rã,
    Tiếng trả giá râm ran.

    Chợ Tết chiều cuối năm
    Rộn ràng đào, lan, quất
    Cuộn lá dong, bó lạt
    Chờ người chọn mang về.

    Nép bên góc chợ quê
    Mẹt mùi già hoa tím,
    Nhắc thầm hương ngày Tết
    Thơm tho ngày tất niên.

    Vài đứa trẻ hồn nhiên,
    Theo mẹ đi chợ Tết
    Ngẩn ngơ nhìn pháo tép
    Háo hức đợi mẹ mua.

    Góc chợ hàng tò he
    Nặn bao hình xanh đỏ
    Lũ trẻ con hớn hở
    Xúm xít vây xung quanh...

    Vài hàng bày bán tranh
    Ông đồ bày bán chữ,
    Người ghé vào hỏi nhỏ
    Chữ nào cầu bình an.

    Chợ Tết ngày cuối năm
    Mọi người đều vội vã...
    Sau một năm vất vả
    Mong năm mới an khang.

    A dua với Bạch Hoa

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB