Phần 4: Thành phố Haifa & thủ đô Tel Aviv
Thành phố Haifa nơi mình tới học. Đứng từ đây thấy 2 dải đất của 2 nước láng giềng, Đất nước đang chiến tranh đẫm máu Si-ri với IS khét tiếng và Jordan bên kia bờ biển.
Đây là trung tâm mình học luôn thanh bình, chỉ trở nên ầm ĩ khi đám VN tới đây thôi.
Nhờ thờ này khá đẹp gọi là Brha (bọn mình hay đùa là Bà Hai) một đạo riêng của những người Do Thái tại Haifa.

Bữa ăn luôn đầy rau xanh và cà chua, dưa leo.
Đồ ăn ở đây rất lành mạnh, hợp cho kẻ ăn chay như mình.
Học hành chăm lắm nhé. Team của mình đang làm bài chung đấy.
Đây là một thầy giáo Do Thái (gốc Columbia) để lại ấn tưởng nhất cho cả lớp mình. Ông vừa là tiến sĩ tâm lý học, vừa là giáo sư chuyên giảng dậy về các Phương Pháp Đổi Mới trong kinh doanh.
Tụi mình đi thăm 1 trung tâm dành cho các ý tưởng sáng tạo của học sinh và sinh viên từ cấp 2 trở lên ở thành phố Galilee. Trên tay là máy bay tụi hs tạo ra đấy!
Còn đây là sân trường đại học Tenion danh giá, nơi có đến 3 giáo sư đoại giải Nobel về sinh học và hoá học. Nơi đây ngày xưa nhà bác học Axtanh đã đến thăm. Ông là người Do Thái (sống ở Đức), một trong những người đầu tiên góp phần xây dựng trường.
Trong sân trường có rất nhiều những tượng như thế này do sinh viên thiết kế...
..chắc để những ai một mình có thể cảm thấy vui vì có bạn. hì...
Những khoảng sân xanh ngắt hay những tán lá vàng xuộm gợi nhớ khuôn viên trường MGU của mình ở Moscow ngày xưa.
Tối Noel ở Nazareth, thành phố quê hương của chúa Jesus, cách Haifa gần 2 tiếng xe.
Thủ đô Tel Aviv với khu trường học cổ đầu tiên dành cho các bé trai và gái riêng biệt.
Đây là một trong những ngôi nhà cổ nhất ở Tel Aviv còn giữ nguyên trạng. Khi mình tới sinh viên kiến trúc ngồi la liệt khắp nơi để vẽ.
Còn đây là một trong những quán càfe nho nhỏ trải dài trên những con đường đi bộ bé tẹo.
Được dạo gót ở đây, bên cạnh một người bạn thân mà tán dóc thì thật là tuyệt.
Những tấm biển quảng cáo, giảm giá đầy mầu sắc trên đường Tel Aviv
Những bức tường cũng đầy mầu sắc, kể câu chuyện phục quốc của những người Do Thái xây dựng thành phố ngày xưa.
Tình cờ mà mà người và tượng khoanh tay giống nhau nhỉ.. hì.
Tình cờ mà mà người và tượng khoanh tay giống nhau nhỉ.. hì.
Tel Aviv nổi tiếng là nhiều mèo. Người dân ở đây yêu quý mèo lắm, làm cả tượng chúng trên tường nhà như thế này.
Những cửa sổ xinh xắn với những đám cây nho nhỏ khiến không ai nghĩ mảnh đất khô cằn này từng một thời là sa mạc mêng mông.
Bản đồ cổ của Tel Aviv cho thấy tp Tel Aviv đầu tiên trông như vậy đấy.
Đây là kiosk giữa trung tâm cổ kính nhất, xây dựng từ năm 1910....
Và vẫn là nó.. tháng 12 năm 2015, ngay phía sau mình kia.
Tụi mình chụp ảnh giữa trung tâm Tev Aviv, trên con đường Rostchids nổi tiếng mà chiều 1/1//2016 sau khi mình rời khỏi 2 hôm, ngay gần đó đã bị khủng bố tấn công xả súng 2 người chết và 7 người bị thương.
Ngày cuối cùng trước khi về nán lại chụp vài tấm ảnh tại trung tâm MCTC.
Căn phòng bé xíu đã níu giữ chân mình trong 10 ngày...
Chiếc giường nhỏ ấm áp khiến những đêm học bài hay lên FB không còn bị lạnh nữa...
Khu vực phòng cộng đồng chung cũng thật dễ thương, ấm cúng.
Và một buổi chiều đẫm hoàng hôn trên biển Địa Trung Hải.
Chào Haifa nhé, chào Tel Aviv, Jerusalem!
Chắc không có ngày trở lại, nhưng nơi này luôn lưu giữ những tình cảm lưu luyến và thật khó quên trong mình. Unforgettable memories!
Chắc không có ngày trở lại, nhưng nơi này luôn lưu giữ những tình cảm lưu luyến và thật khó quên trong mình. Unforgettable memories!
7 nhận xét:
Làm sinh viên thích thật, vô tư, vô lo. Giá mà cứ được học mãi thế này nhỉ...
Thật tuyệt..
Hỏi con bạn : mày đi học gì? Nó bảo học đổi mới, mình ko biết nó đã "đổi mới" được những gì nhưng mà nhìn mặt nó hớn ha, hớn hở là thấy vui roài...
Mình có thể nghèo hơn họ nhưng đất nước mình luôn bình yên hơn họ .
Yes, Sơn ạ. Đi mới biết ở VN là an toàn nhất đấy...trừ phi ra đường k đeo mũ bảo hiểm thôi. Số ng chết vì tai nạn giao thông ở VN mỗi năm nhiều hơn cả thời chiến tranh với Mỹ đấy!
Hôm tụi mình đang học trong trường ở Tel Aviv, nghe thấy rung chuyển bàn. Lúc ra thấy cảnh sát chặn 1 góc đường sát cổng trường, nói là có bom nổ 1 xe 4 người, có lẽ k ai sống được. Tp tưởng chừng như yên ắng, nhưng luôn ẩn chứa một sự k bình yên đáng sợ.
Chúc bạn mình đi luôn may mắn và gặp nhiều điều tốt lành , chụp thật nhiều ảnh cho bọn mình cũng được khám phá với bạn
Đăng nhận xét