Chuyện mùa đông

27 tháng 1, 2016 9 nhận xét
Hà Nội giờ này lạnh lắm mày ơi
Trời nổi gió, mưa thì thầm, rả rích
Lười ra phố, tao chống cằm ngồi cửa 
Cứ một mình ngồi lặng ngắm mưa rơi

Hà Nội giờ này lạnh lắm mày ơi
Tao ra phố, thêm tấm khăn quàng cổ
Trời gió lạnh má tao hồng lên nhé
Này ảnh đây, mày xem có đẹp không ?

Hà Nội giờ này lạnh lắm mày ơi
Tao thức khuya, sáng dậy chồng mắng nhá
Sao mày bảo, chồng mắng yêu ấy hả 
Tại thức khuya  tao dậy muộn ấy mà!

Hà Nội giờ này, lạnh lắm mày ơi
Tao ngủ nhiều, lại lên cân mày ạ
Không biết vậy, có béo không mày nhỉ ?
Mày bảo sao, béo tao lại xinh ra?

Hà Nội giờ này, lạnh lắm mày ơi
Tao cắt tóc, đợi Tết là vừa nhá 
Ừ vẫn nhuộm, mầu tóc xưa mày thích
Chồng nhuộm cho, khen vợ trẻ ra mà

Hà Nội giờ này , lạnh lắm mày ơi.......




9 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Hà nội bây giờ nóng lắm Lửng ơi
    Mày bên đấy gửi ít lạnh về nhé
    Đồ Mexico hình như cay quá
    Nhớ ăn nhiều, bớt nhớ ớt ở nhà...

    Hà nội bây giờ khắp nơi là hoa
    Phượng đỏ rực trời, bằng lăng nhuộm tím
    Con đường nào cũng in đầy kỷ niệm
    Ghi dấu bước chân hai đứa ngày xưa

    Sen Hồ Tây cũng đã bắt đầu mùa
    Lũ trẻ rủ nhau lượn lờ chụp ảnh
    Mày còn nhớ những ngày hè oi ả
    Đám con gái lớp mình làm mẫu bên hồ?

    Làm sao tao kể hết về Hà Nội bây giờ
    Khi cầm bát cơm lại nhớ mày bên ấy
    Thương mày không được ăn phở ngon cuối phố
    Thương mày không được cùng Lối Cũ càfe

    Hà nội bây giờ...vẫn ngóng mày về
    Để có dịp hỏi: “Này ăn chưa, cầm lấy”
    Rồi rủ nhau đi trong chiều mưa mãi
    Như trẻ con tìm về lại tuổi thơ....

    Hà nội bây giờ, Hà Nội bây giờ....

    (Nói hộ Cua nhé. Hic)

  • ta thu huong nói...

    Bạn Phương sáng nay nhắn :
    Cua ơi Hoa làm cho mày bài thơ này hay quá
    Ơ Phương ơi ,hỏi lại Hoa đi đã nhé hay Hoa viết hộ Hoa đấy thí dụ như người miền nam nhớ người miền bắc ý .....chủ quan quá cơ Phương ạ

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB