ĐÔI 81-84 ( Tiếp theo )

21 tháng 1, 2016 0 nhận xét


Chối tỉ nhất trong cuộc đời là đứng ngoài nghe 1 đôi tán tỉnh nhau ( Nếu trong cuộc thì tốt hơn ) , nhưng thui đã trót kể phải kể tiếp vậy :
- Này ông , hôm qua ông nói vậy , mấy con yêu quái nó trêu tui dữ quá . Lần sau ông chỉ inbox cho riêng tui thôi nhá !
- Ko sao đâu cậu , mình đoàng hoàng sợ cóc gì tụi nó .
- Ông ko sợ nhưng tui sợ , bọn đàn bà rách việc lắm , nó rỉ tai nhau suốt nhỡ đến tai chồng tui , mặc dù mình tình ngay nhưng lý lại gian .
- Cầm tinh con gấu mà cũng biết sợ à ?  Được rồi yên tâm , tớ sẽ chỉ inbox thui .
- Cũng tại hôm qua ông nói thế làm tui xao xuyến quá , mà ông bốc phét hay thật đấy ?
- Thật 100% luôn , xin thề trước ngọn đèn dầu là tớ yêu cậu suốt 35 năm  , giờ vẫn ko thay đổi .
- Thật lòng tui rất quý ông , nhưng giờ muộn rồi ông à , chúng mình luôn là bạn tốt nhé .
- Chán quá , tớ có nghe thằng Ngon Món ở khóa mình bảo : ko thể có tình bạn trong sáng giữa 2 tên khác phái được , nếu có chỉ có ở trong đầu người phụ nữ thôi . Ko biết có đúng ko nhể .
- Thằng đấy thì biết gì , phán lung tung , như hai đứa bọn mình đây thôi , 35 năm trong sáng .
- Hic hic … Tớ lại thấy nó nói đúng , tớ chẳng muốn trong sáng tí nào .
- Ơ , lại lên cơn hấp , thế ông muốn gì ?
- Tớ chỉ thích trong tối thôi , ngồi uống bia kể chuyện tớ yêu cậu suốt 35 năm , chúng nó cười sằng sặc và bảo tớ là thằng hèn .
- Kệ cha chúng nó , trong mắt tui ông ko hèn là được . Cái bọn cười ông đứa nào tui chả biết , bọn đấy mới là đại hèn .
- Nhưng mà nghe bọn nó chửi tức lắm , hôm nào ta thử vào tối xem có khác gì ngoài sáng ko nhé .

  The end .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB