EM ĐIÊN

16 tháng 1, 2016 0 nhận xét
Em điên rồi
Sao em lại nhớ anh?
Tại mưa phùn vương đầy trên mi mắt
Mưa giăng mắc như ngày đầu mình gặp
Hồn dại khờ,
Để em nhớ ngu ngơ.
Nhớ lại ngày quấn quít trong chiều mưa
Nghiêng đầu ghé và nụ hôn bất chợt
Không kịp hiểu, em đón nhận ngơ ngác
Chỉ một lần thiêu cháy cả đời em.
Anh biết không, mưa bụi vướng tóc mềm
Từng giọt nhỏ li ti như nhắc nhớ
Ngày bên nhau, ấm nồng dịu hơi thở
Sao giờ này chỉ còn lại mình em?
Em nhớ anh, nhớ thế, nhớ như điên
Anh xa quá, ngoài tầm tay em với
Mưa phùn rơi, ngấm lạnh lòng mong đợi
Nỗi buồn này, em biết làm sao vơi?
Anh còn nhớ đến em không anh ơi?
Em dại dột hỏi mãi điều đã cũ
Anh lặng im, lòng em cũng hiểu rõ.
Thật điên khùng khi quay quắt nhớ anh.
Trời mưa phùn,
Và em biết
Em điên...
16/1/2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB