THƠ CHÚC LINH - NGUYỄN HÀ

22 tháng 1, 2016 0 nhận xét
Chúc Linh viết :

Lâu lâu rồi mới lại thấy bài này nhóc viết hay quá, hoạ cùng nhóc cho vui. Thanks nhóc nhé 😍

Ngày em xa anh
Nỗi buồn tưởng lìa đời
Bỗng vùng dậy 
mạnh hơn ngày ta chia tay
Bùng cháy

Thiêu đốt em
Âm ỉ thôi
Mà sao đớn đau đến vậy
Biết thế này
Em đâu nỡ xa anh

Thơ yêu em lắm
Nhưng chẳng thể vá lành
Tim vỡ rồi
Yêu thương làm chi nữa

Nhưng nỗi nhớ
Cồn cào và chan chứa
Cứa tim em
Những mảnh vỡ nát rời

Đau đớn tình
Mỗi đêm mỗi sinh đôi
Cả ngàn ngày qua
Là ngàn thu ly biệt

Đừng anh ơi
Đừng giết tim em chết
Quay lại kiếm tìm
Cho yêu dấu lên ngôi

Mình thắp lại lửa yêu thương
Hoan ca mãi tuyệt vời
Và câu chữ
Sẽ trở về như chưa từng đổ vỡ

Được không anh?
Em chờ một câu hứa ...
...

NGUYỄN HÀ đã viết:

Ngày ta quen em
Thơ hoan hỉ vô bờ
Câu chữ reo hò, niềm vui thắp lửa
Tựa như thế gian chưa từng đổ vỡ
Chiu chắt ngọt ngào, nhung nhớ tái sinh

Ngày em ra đi
Bỏ ta lại một mình
Thơ cúi mặt cắn bàn tay bật khóc
Đêm đấy ta say, thơ nằm lăn lóc
Nỗi buồn mệt nhoài trở dạ sinh đôi

Giá em thương mình
bằng nửa thơ thôi...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB