Cuối năm

27 tháng 1, 2016 0 nhận xét


Những chuyến xe vội vã chiều cuối năm
Em ngược đường đạp xe, nghiêng vành mũ
Chút lạc luộc và đôi tờ vé số
Vẫn hẩm hiu như số phận an bài

Ở đằng kia cà phê rong ven đường
Bánh tráng trộn, bắp luộc, hủ tiếu gõ
Người gom rác về đêm trên thành phố
Vẫn âm thầm sống giữa Tết đang về

Chiều 30 ta mặc chiếc áo dài
Cài hoa mới cùng mẹ cha đi lễ
Em vẫn đó trên con đường vắng vẻ
Nụ cười buồn, bánh xe cũ lăn đêm…

SG, đêm 30, 2014.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB