CÂU CHUYỆN CỦA MỘT ĐÔI 81-84 .

20 tháng 1, 2016 0 nhận xét

- Bạn thân ơi , đang làm gì đấy , tớ nhớ cậu lắm !
- Điên à , sờ đầu thử coi , ấm đầu à ? 50 tuổi rùi đấy, đang cộng sổ hàng.
- Ai bảo cậu cứ xinh mãi thế , dáng đẹp lại thông minh quyết đoán , tên nào gặp cậu chả muốn ấm đầu .
- Hơ , nịnh được đấy nói tiếp đi .
- Mặc dù giờ đã lên chức bà những vẫn duyên dáng lắm, mái tóc cậu uốn thật là đẹp , làn da thì mịn màng …
- Thôi ông già ơi , sao cứ bơm lên mây thế tui có được như thế đâu , sốt ruột .
- Thật đấy , nụ cười của cậu thật hấp dẫn, tớ mê từ hồi đi học đấy .
- Vậy à ? Thế sao ko nói .
- Thì hồi đấy nhát có dám nói đâu , bây giờ nói nhá .
- Rõ là đồ lẩn thẩn ,  mà nói cái giề , nói mịa ra đê .
- Tớ iu cậu .
- Điên , bây giờ nói có tác dụng giề .
- Tớ iu cậu suốt 35 năm qua chẳng nhẽ cậu ko mủi lòng chút nào sao ?
- Rách việc , ông nói như vậy với bao nhiêu con rùi ?
- Mỗi mình cậu , duy nhất đấy .
- Điêu cái liêu tiêu phiêu, điêu vãi .
- Năm 2016 bọn nó phong tớ là người đàn ông thật thà nhất khóa 81-84 đấy …
( Còn tiếp …)

P/s : Ai có đúng như chuyện này thì bỏ quá nhé , hợ hợ …

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB