Nhớ Hà Nội

30 tháng 1, 2016 6 nhận xét
 (Photo: Hồng Sơn)

Bạn hỏi mình có nhớ Hà Nội không?
Nhớ mùa sen rằm tháng Tư, tháng Sáu
Đường Trần Hưng Đạo nồng nàn Hoa Sấu
Hoa Sữa thơm ngào ngạt góc Nguyễn Du

Nhớ Hà Nội không.. những chiều Hồ Tây?
Cùng lóc cóc đạp xe trong trưa vắng
Ngày cuối cấp khóc đến sưng húp mắt
Vẫn cố đùa bên lũ bạn yêu thương...

Nhớ đến nôn nao bóng phượng sân trường
Đầy kỷ niệm một thủa nào cắp sách
Nhớ những lúc rủ nhau cùng trốn học
Kem Tràng Tiền ăn lạnh đến run người...

Sao có thể quên những tháng năm qua rồi
Vẫn lặng lẽ giữ trong lòng nỗi nhớ
Dù vội vàng vài lần công tác nhỏ
Vẫn muốn gặp nhau một lúc càfe

Gặp lại thôi, rồi lại chia tay
Xa Hà Nội, xa bạn bè yêu mến
Xưa nhút nhát chỉ dám nói rằng "quý..."
Nên bây giờ tình bạn lại thêm gần

Xin bạn yêu vài bông bưởi thơm lành
Một ít cốm trong lá sen thoang thoảng
Chút Hà Nội ấm lòng người xa lắm
Dù có đi đâu, dù ở mãi nơi nào... 

BH. 20/7/2015


6 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    HÀ NỘI NHỚ

    Hà Nội luôn chờ đợi những người xa
    Vì số phận, di cư nơi xứ lạ
    Cuộc sống mưu sinh, dòng đời hối hả
    Hà Nội vẫn đây với nỗi nhớ đong đầy.

    Thuở học trò trong những chiều Hồ Tây
    Vòng xe đạp và phượng hồng trên giỏ
    Chia tay nhau vào một chiều đầy gió
    Chớp mắt thôi, đã qua mấy mươi năm

    Thuở xa xưa, có mối tình lặng thầm
    Nhút nhát quá, nào có ai dám nói
    Chỉ ánh nhìn thôi, cũng đỏ mặt bối rối
    Rung động đầu đời, mà đọng mãi không phai

    Nỗi nhớ thương theo năm tháng quá dài
    Có khi nào về, cafe cùng bè bạn
    Sao bỗng dưng thấy mình chếnh choáng
    Ánh mắt ai kia, không rượu mà cũng say.

    Người ở xa ơi, có về đây hôm nay
    Mùa này không còn bông hoa bưởi thơm ngát
    Vẫn còn đây, cốm dẻo thơm xanh mát
    Dịu lòng không, người xa xứ, xa quê?

    21/7/2015

  • Unknown nói...

    NHỚ HÀ NỘI
    Hà Nội xa mờ ai nhớ ai
    Nhớ từng ngọn cỏ nhớ nguôi ngoai
    Nhớ làn da mịn màng tinh khiết
    Mềm lắm bờ môi cứ nhớ hoài
    Tím biếc hoa ban chùa Một Cột
    Hồ Gươm liễu rủ tóc mây ai
    Nồng nàn hoa sấu kìa sen nở
    Thanh lịch đón chào khách vãng lai
    Hương cốm mùa sen ngây ngất lạ
    Tây Hồ xanh biếc cảnh thiên thai
    Vỉa hè bia cỏ mùi bông Bưởi
    Độc đáo nơi đây liệu có hai ?
    Hoa Sữa hương tràn đầy góc phố
    Dáng em giản dị chẳng mờ phai
    Càng xa càng thấy nhiều nhung nhớ
    Hà Nội luôn thầm mãi nhớ ai .

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB