THẾ LÀ HẾT

9 tháng 6, 2016 4 nhận xét

Thế là hết tình ta đã lỡ
Ánh trăng xa lại bỏ ta đi
Mây buồn kéo đến làm chi 
Che mờ tất cả những gì hôm qua
Thế là hết người ta đã bỏ
Quay trở về buồn nhớ mãi thôi
Hồn thơ lạc lõng chơi vơi
Lang thang trôi mãi dòng đời lê thê
Ta đã từng lời thề hẹn ước
Suốt cuộc đời chung bước bên nhau
Nhưng nay tình đã nhạt màu
Đường chia hai ngả tim nhàu nát tan
Thế là hết tình ta đã hết
Hồn thơ buồn lại dệt thương đau
Câu thơ lăn lóc nát nhầu
Ủ ê ngày tháng u sầu đơn côi
Thế là hết tình ta đã chết .

4 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    Ăn theo nói leo bạn mình

    THẾ LÀ HẾT

    Thế là hết, còn gì nhắc nữa
    Hạ đã sang, đốt lửa phượng gầy
    Tình không có cánh mà bay
    Dẫu cho thương nhớ còn đầy trong tim

    Thế là hết, tình thành tình lỡ
    Câu thơ kia dang dở nửa chừng
    Tình vừa mới chớm ngập ngừng
    Cớ sao người vội dửng dưng, hỡi người?

    Thế là hết, người đi xa mãi
    Có khi nào trở lại không người?
    Nụ hôn mềm ngọt bờ môi
    Vòng tay ấm áp, một đời chưa quên

    Thế là hết, ừ tình đã hết
    Ta còn mơ, còn dệt mộng vàng
    Tỉnh ra, giấc mộng vỡ tan
    Người đi bỏ lại tan hoang mảnh hồn

    Thế là hết, tình ta đã chết

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB