CHIẾC LÁ

22 tháng 7, 2016 2 nhận xét



Mưa cuối hạ rụng đầy nhiều lá quá
Em nhẹ nhàng nhặt chiếc lá vừa rơi
Tà áo trắng trong mưa thành lấp lánh
Cảm ơn nhiều chiếc lá đã từng rơi

Gió ngừng thổi nhưng mưa còn se sắt
Giọt thấm dần chiếc áo lót mỏng manh
Em bối rối nhìn tôi cười e ấp
Chiếc lá rơi em bảo vẫn còn xanh     

Da em trắng in hình tranh đang vẽ
Vẫn nhẹ nhàng em khẽ nép vào tôi
Nụ hôn ấm đầu đời là như thế
Cám ơn nhiều chiếc lá của đời tôi .

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB