Yêu là thế, dại khờ và ngốc nghếch
Biết vực sâu, vẫn bước chẳng ngập ngừng
Trượt chân ngã, nắm được vào ngọn cỏ
Níu được đâu, tan nát vào không trung
Biết vực sâu, vẫn bước chẳng ngập ngừng
Trượt chân ngã, nắm được vào ngọn cỏ
Níu được đâu, tan nát vào không trung
Yêu là thế, nhìn ngọn lửa cháy sáng
Giữa đêm đen thật quyến rũ nồng nàn
Lao vào lửa như thiêu thân bé dại
Phút giây thôi, thân xác hoá tro tan.
Giữa đêm đen thật quyến rũ nồng nàn
Lao vào lửa như thiêu thân bé dại
Phút giây thôi, thân xác hoá tro tan.
Yêu là thế, ra biển mùa mưa bão
Đắm mê trong tiếng sóng vỗ gọi mời
Lao xuống biển không một giây suy tính
Chưa định hình đã hoá bọt bèo trôi.
Đắm mê trong tiếng sóng vỗ gọi mời
Lao xuống biển không một giây suy tính
Chưa định hình đã hoá bọt bèo trôi.
Yêu là thế, nhìn bầu trời xanh thẳm
Ngọn gió bay đưa nhẹ đám mây hồng
Như giọt nước bốc hơi trong ngày nắng
Chưa kịp bay đã thành trận mưa tuôn...
Ngọn gió bay đưa nhẹ đám mây hồng
Như giọt nước bốc hơi trong ngày nắng
Chưa kịp bay đã thành trận mưa tuôn...
Yêu là thế, dại khờ và ngốc nghếch
Đắm say trong cơn lốc ngược chiều
Lý trí gọi nhưng trái tim khó bảo
Bước theo lời dụ dỗ của tình yêu.
Đắm say trong cơn lốc ngược chiều
Lý trí gọi nhưng trái tim khó bảo
Bước theo lời dụ dỗ của tình yêu.
Yêu là thế, dẫu biết mình khờ dại...
19/7/2016
5 nhận xét:
Bái thơ hay quá HCM. Tx nàng
"Yêu là chết ở trong lòng một ít.."
Xuân Diệu
Yêu là thế đấy HCM à!
Yêu là thế thật à ?
Sơn giả Nai giỏi ghê hề hế hế
Đăng nhận xét