ĐÃ YÊU MẤT RỒI

27 tháng 7, 2016 1 nhận xét

Chị
Đừng gọi em là Nhóc
Dù tóc chị có điểm sương
Nét nhăn hằn trên má
Trong mắt em, chị vẫn là trang tuyệt sắc
Bởi tâm hồn đẹp lung linh.

Chị,
Chúng mình đã đi theo tiếng gọi của trái tim
Vì em yêu chị
Chị cũng không hờ hững đâu chị nhỉ
Đếm được bao ngày vui???

Chị
Chị đừng có buông,
Em sẽ không dám đâu, làm phiền đến chị
Chị đừng suy nghĩ
Em chỉ âm thầm yêu chị mà thôi

Chị cho em được đi bên cạnh cuộc đời
Vì chị là người em yêu thương, ngưỡng mộ
Em vẫn hiểu. tình khiến chị e sợ
Kệ em yêu đi, được không?

Em có thể quên đi bản thân
Để chị được yên lành hạnh phúc,
Nhưng chị ơi, tình này là có thực
Trọn cả đời này
ANH MÃI MÃI YÊU EM! 

P/S: Viết theo đơn đặt hàng

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB