MƯA CHIỀU

3 tháng 7, 2016 1 nhận xét

Mưa chiều ào trên phố
Ngập trắng con đường về
Cơn mưa rào nhắc nhở
Nỗi nhớ dài lê thê.
Hong qua bao mùa nắng
Đẫm ướt mấy mùa mưa
Nỗi nhớ vẫn trĩu nặng
Thương biết mấy cho vừa
Người đã xa bao tháng
Người đã vắng bao năm
Mà bóng hình người ấy
Đọng nỗi nhớ lặng câm
Mưa chiều ướt mái phố
Thoáng chốc rồi tạnh ngay
Nhớ người, người còn nhớ?
Lòng ngập tràn đắng cay
Mưa chiều ào ạt nước
Giọt lệ vướng mi buồn
Người gần mà xa quá
Nỗi sầu tựa mưa tuôn
( Hà Nội chiều nay mưa)

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB