MÙA PHAI PHÔI

23 tháng 7, 2016 3 nhận xét

Cuối tháng bảy, hạ đi
Trôi dần theo cơn gió
Mưa ngập tràn miền nhớ
Người gần thành cách xa.
Phượng níu vài bông hoa
Bằng lăng thôi hẹn ước
Còn vài bông sũng nước
Vương trên đường nhạt phai.
Người đang ở bên ai
Để mắt em ứa lệ
Gió chẳng còn ru khẽ
Lời yêu xưa, rớt rơi…
Vâng, chắc là mơ thôi
Phận chia đôi hai ngả
Chưa đi hết mùa hạ
Tình đã vội úa tàn.
Tình đã vội nát tan
Một khoảng không trống rỗng
Mùa hạ nào nồng ấm
Vụt qua tay, trượt rơi
Chỉ tại hết duyên rồi
Muốn gặp không được nữa
Tình anh đã tắt lửa
Nguội lạnh quá, tàn tro.
Quay mặt đi hững hờ
Thôi nồng nàn mùa hạ
Thu chưa về, lạnh giá
Hóa đá tình đắm say
Em ôm trọn đắng cay
Duyên tàn, tình đã hết
Mùa thu vàng chưa đến
Đã chết, mùa phai phôi….
23/7/2016

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB