3 bức tranh

8 tháng 7, 2016 2 nhận xét
Rất nhiều đạo lý trong cuộc sống được thể hiện qua 3 bức tranh dưới đây.
Bức tranh thứ nhất:
Nếu như chúng ta không hành động, thì tính lười biếng sẽ đâm sâu cắm dễ.
Nếu như không có khát vọng, thì tư tưởng sa đọa, biến chất sẽ đâm sâu cắm dễ.
Nếu tình trạng đó càng kéo dài thì dễ cắm sẽ càng sâu hơn. Đến khi chúng ta tỉnh ngộ ra thì muốn đứng dậy đã trở nên quá khó khăn.Muốn hành động thì hãy lập tức hành động, hãy nói không với tính lười nhác, ỷ lại và trì hoãn.
Bức tranh thứ 2:nhung buc tranh y nghia 2
Mỗi người trong chúng ta đều cần phải có ít nhất 2 người bạn như này. Khi họ gặp khó khăn thì chúng ta giúp đỡ, khi chúng ta gặp khó khăn thì họ giúp đỡ. Có những người bạn như thế thì sẽ không có gì có thể ngăn cản bước chúng ta đi, và cuộc sống của chúng ta mới trở nên ý nghĩa.
Đây chính là tình bạn, chính là sự hi sinh và cũng là sự đón nhận.
Bức tranh thứ 3:
Muốn hợp tác nhỏ, thì phải bỏ cái tôi của bản thân xuống, và tôn trọng lẫn nhau.
Muốn hợp tác lớn, thì phải buông bỏ lợi ích và cân bằng lẫn nhau.
Muốn hợp tác trọn đời, thì phải buông bỏ cá tính, và cùng đi đến thành công.
Khi chúng ta muốn đạt được thứ gì đó, mà không biết cho đi, hoặc cố chấp mà không chịu nhượng bộ, thì phần thua thiệt chắc chắn sẽ dành cho chúng ta.
Cùng nhau phát triển đó chính là cái đạo của sự sinh tồn. Công việc cũng vậy, hôn nhân cũng vậy, bạn bè cũng vậy và sự nghiệp cũng vậy.
Thiên Minh

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB