Anh vẫn ở bên em

6 tháng 7, 2016 5 nhận xét

Viết tặng T.V nhân sinh nhật, sau 17 ngày ra đi của ông xã.
Hoạ bài 'Thiếu một người' của Hoa Cỏ May.

Anh vẫn ở bên em
Chỉ im lặng mà thôi
Sự trống trải khiến thời gian thêm dài lắm
Căn nhà rộng, đụng chỗ nào cũng gió
Nên lạnh lùng
Trống vắng
Mênh mông...

Anh vẫn ở bên em
Khi em đã vào giấc ngủ đêm đêm
Chiếc gối nhỏ thì thầm lời ‘chúc ngủ ngon’ của anh đấy
Chiếc chăn ấm thay anh chở che cho em những đêm dài không sợ hãi
Tay anh vuốt tóc em mềm

Anh vẫn ở bên em
Mỗi đêm
Mỗi sáng
Theo em đến văn phòng, khi  đi chơi, đi học
Lúc một mình hay cả lúc đông người
Để biết rằng em không cô độc ở trên đời
Dù anh đã ở xa, xa lắm
Vươn tay ra mãi chẳng chạm được nữa, một lần...

Đặt một nụ hôn lên đôi mắt em nhắm nghiền
Giữ chặt tay em trong tay anh ấm áp
Lắng nghe hơi thở, nghe mùi hương vương mái tóc
Bờ vai rộng này, em hãy nép vào thật chặt, thật lâu..

Chỉ thế thôi em yêu
Đừng bao giờ nói ‘thiếu anh’, anh sẽ buồn biết bao nhiêu!
Bởi anh mong sẽ đủ đầy yêu thương ngay cả khi anh không còn bên cạnh
Em hãy nhớ, một điều thôi, rất thật
Anh không bao giờ muốn em rơi nước mắt vì anh
Em nhé, anh vẫn luôn ở bên em.... 


BH 6/7/2016

5 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB