Ảnh cũ: Phụ Lục cho bài 'Muối Mặn'

7 tháng 7, 2016 0 nhận xét
Hôm nay ngồi lục lại ảnh, thấy được mấy tấm chụp cách đây gần 20 năm khi mình đi công tác ở Nha Trang (1998). Mình còn nhớ, rảnh được ít tiếng vào ngày cuối, một mình nhảy xe đò về Dốc Lết (cách khoảng 150 km) để thắp kịp nén hương trên ngôi Mộ Đôi (trong bài Tâm Sự 114 'Muối Mặn'). Ngôi mộ đã được sửa sang lại khang trang hơn nhiều.

 Đằng sau là biển Dốc Lết rất đẹp. Giờ thì chỗ núi đã mọc lên nhiều resort 4-5 sao rồi.
Chỉ kịp ngồi hưởng 1 ít gió biển, rồi ghé thăm vội Dượng và Bác Cả, rồi lại khoác ba lô hộc tốc đáp xe đi Nha Trang để kịp chuyến bay chiều vào Sài Gòn. Mình cũng phục mình ra phết.. hihi. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB