Anh là nắng, nắng vàng như mật ngọt
Dìu nhau đi vào yêu dấu nồng nàn
Em là gió, thổi bay cơn mộng mị
Bao rụt rè, bao sợ hãi, xoá tan.
Dìu nhau đi vào yêu dấu nồng nàn
Em là gió, thổi bay cơn mộng mị
Bao rụt rè, bao sợ hãi, xoá tan.
Anh là nắng, nắng chói chang nóng bỏng
Thiêu đốt nhau cơn khát cháy cồn cào
Em là gió, gió đông nam mát rượi
Xoa dịu đi nắng cháy bỏng xôn xao.
Thiêu đốt nhau cơn khát cháy cồn cào
Em là gió, gió đông nam mát rượi
Xoa dịu đi nắng cháy bỏng xôn xao.
Anh nắng nóng, còn em là gió mát
Quấn quít nhau êm ái những trưa hè
Ru nhau nhé vào giấc mơ dịu ngọt
Từng ấm nồng trong mộng tưởng si mê.
Quấn quít nhau êm ái những trưa hè
Ru nhau nhé vào giấc mơ dịu ngọt
Từng ấm nồng trong mộng tưởng si mê.
Anh là nắng, và em là ngọn gió...
25/7/2016
3 nhận xét:
Hay quá HCM. Để từ từ viết tiếp nhé!
"Nắng vàng mật ngọt"
Anh là nắng vàng ấm áp
Ủ ấm những ngày giá đông
Cốc trà trên bàn nguội lạnh
Có anh sưởi ấm, ân cần
Nắng vàng, vàng như mật ngọt
Tan chảy chiều đông hôm nay
Giữa vòng tay em nắng ấy
Yên lặng ngủ êm trong tay
Nhẹ nhàng như là cơn gió
Dịu dàng ru anh, dịu dàng
Chạm vào mắt, môi, khe khẽ
Đưa anh vào giấc mộng vàng...
Troi.muwa bão thấy Nắng nắng.. Gió gió cũng Chích!!!hehehe
Đăng nhận xét