Thu (2)

28 tháng 8, 2017 2 nhận xét

(Hoạ với Hoa Cỏ May và Chúc Linh)

Chẳng muốn đợi mà mùa thu cứ đến
Rồi lá rơi, rồi se lạnh, Phố à
Và mùa đông sẽ thì thầm gõ cửa
Phố nhớ Thu, hay ngóng đợi Đông qua?

Như chìm đắm trong quá lâu mùa hạ
Trong sắc xanh tươi mát của mây trời
Để gió đến quẩn quanh tìm bè bạn
Rồi bỏ đi khi Thu đến, Phố ơi!

Thu vẫn thế, ‘ngàn đời thu vẫn thế!’
Chẳng thế nào giữ nổi lá không vàng
Ngàn lá rụng dù chiều nay vắng gió
Phố có còn nhớ áo thắm qua ngang?

Người không đến, hàng đèn khuya vẫn sáng
Phố vẫn đây, hàng cây ngỡ thêm già
Căn gác nhỏ không còn ai thắp lửa
Nhớ không gian một chiều ấy, Thu xa...
BH 2/10/2016

2 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    PHỐ NHỚ

    Chưa kịp đón, mùa thu ngang qua cửa
    Gió heo may lơ đãng rắc lá vàng
    Phố đợi Thu và phố chờ Đông tới
    Mùa cũ đi và mùa mới sẽ sang

    Phố nhớ lắm ngày hạ tình bỏng cháy
    Gió đông nam thao thiết khúc nồng nàn
    Phố đắm say trong tình yêu của Gió
    Lặng yên nghe lời yêu dấu miên man.

    Có muộn mằn trên con phố xưa cũ
    Một mùa yêu theo Gió đến Gió à
    Để phố buồn bỗng dưng như trẻ lại
    Khe khẽ cùng ngọn gió hát khúc ca

    Thu đã cuối, sao nay Gió đi vắng?
    Chẳng kịp mang se sắt lạnh cuối mùa
    Nắng vẫn nóng nung mặt đường oi ả
    Phượng vĩ buồn lá vàng rũ như mưa

    Con phố nhỏ nằm u sầu yên lặng
    Hàng cây buông sướt mướt lá nghiêng chiều
    Phố vẫn đợi Thu qua, chờ Đông tới
    Để Gió về thì thầm nhắc lời yêu

    Gió ơi gió, Phố đang nhớ rất nhiều...

    P/s: Đọc bài này lâu rồi mà nay mới viết theo được Hoa đây

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB