Hội ngộ Hà Nội 28/7

29 tháng 7, 2017 3 nhận xét
Một tuần k vào Blog cũng thấy nhớ. Hì. Nhưng bận phát điên (đúng nghĩa).
Hà nội luôn đáng yêu và là nơi ta tìm về trong vòng tay bè bạn.
Tx you, my friends,
Admin



3 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Tụi nó còn định rủ nhau đi Hoà Bình tắm nước nóng đấy Đại Tá. Xong rồi Hà Béo sực nhớ ra hỏi, vậy mày có đủ sức không? Mình méo xệch miệng ..ừ ừ xa không? 80 cây số. Giằng co qua lại chuyển dần dần địa điểm về.. Hà Nội. Và cuối cùng là.. chẳng đi đâu, ăn xong đứa nào về nhà đứa ấy vì mình giống như con gián. Công nhận tụi nó thương mình thật. Yêu quý bạn mình.

  • Hà "Béo" nói...

    Ha ha công nhận bạn mình tuy rất bận mà tinh thần ham chơi có sẵn trong máu hay do gặp bọn HN hớn quá nên lúc nào cũng bàn tính đi chơi, đến phút quyết định mới nhớ ra ko đủ sức khoẻ nhá...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB