NẢN

11 tháng 7, 2017 1 nhận xét

Có những chuyện chẳng biết nói cùng ai
Giữ một mình, đôi khi thấy nặng quá
Trái tim mềm nào có là gỗ đá
Lắm khi nản muốn vứt hết, buông xuôi.
Vẫn biết rằng trong dài dặc cõi đời
Sẽ có những khi đồ thị hình sin chạm đáy
Nhưng chạm rồi sao lại lâu quá vậy
Để mình như kiệt sức, mệt rã rời
Tự an ủi phải mạnh mẽ lên thôi
Và hy vọng sau cơn mưa trời sáng
Nhưng giờ đây trời tối đen ảm đạm
Ánh sáng nào le lói phía chân mây
Thôi cứ đành tự tay mình nắm tay
Tự vực lại tinh thần đang lao dốc
Rồi sẽ qua những tháng ngày khó nhọc
Và tâm mình sẽ trở lại bình yên.
Cũng đã từng có ngày tháng ưu phiền
Đã vượt qua, giờ nghĩ còn hãi sợ
Để bây giờ chuyện gì cũng sẽ nhỏ
Ta sẽ lại mạnh mẽ bước được qua
Như đã từng...

1 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Thôi cứ đành tự tay mình nắm tay
    Tự vực lại tinh thần đang lao dốc
    Rồi sẽ qua những tháng ngày khó nhọc
    Và tâm mình sẽ trở lại bình yên..
    Chúc tâm bình yên nhé, HCM!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB