HÀ NỘI CHẲNG PHẢI CỦA EM!

28 tháng 8, 2017 1 nhận xét
(Có bao giờ là của em đâu 😜)
Trở về Hà Nội bỗng thấy mình già nua
Đặt tay lên ngực gầy ngăn ồn ào chuyện cũ
Ba sáu phố phường chẳng kể về anh nữa
Giả vờ làm ngơ em!
Hồ Tây, Hồ Gươm, góc Phan Đình Phùng và đường Hoàng Diệu,...
từng làm nỗi nhớ dày lên
Giờ cũng bình thường và dửng dưng đến lạ
Bình thường như mùa thu dứt lòng trút lá
Để phút đông sang trầm mặc một nỗi buồn
Dăm bảy cuộc hẹn hò những chiều có mưa tuôn
Đừng nhắc nhiều thêm kẻo mềm lòng phố cổ
Kẻo chạm vào những mùa rêu phong hoá
Trên nét mặt người còn níu giữ ngày xưa
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ dư thừa
Phố xá khư khư muốn xiết lòng nhau lại
Cafe vỉa hè chớm đặt chân lên đã thấy đời ngang trái
Góc đấy ta ngồi suốt một thời vụng dại thật sao?
Đã đi thật xa mà phút trở về vẫn thấy lòng nao nao
Có khó gì đâu mà chẳng thể nào nói ra được những điều nhung nhớ
Phút cuối cùng ngờ ngợ
Hoá ra Hà Nội đã chẳng phải của em
từ lâu lắm rồi!
HT

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB