HÀ NỘI VÀ EM

9 tháng 1, 2015 0 nhận xét
Tôi yêu Hà Nội như yêu em
Xanh biếc Hồ Gươm liễu rủ mềm
Hoa sữa dâng đầy tràn góc phố
Tôi em quấn quýt bước trong đêm

Em cười rạng rỡ rằng anh biết
Sấu chín trĩu cành có rụng đêm?
Không trả lời nhưng tôi rất thật
Tay trong tay một nụ hôn mềm

Tôi xa Hà Nội từ dạo ấy
Em tiễn tôi rồi lặng lẽ về
Tôi thẫn thờ em trào nước mắt
Liêu xiêu trước gió bước chân mềm

Mười năm thấm thoắt trôi nhanh quá
Hà Nội tôi về càng nhớ em
Em rạng rỡ … Nụ cười bạn học
Thẫn thờ vụt tắt giấc mơ êm

Em sang ngang bến nước đò lạ
Hà Nội ơi hương hoa sữa đêm
Còn nữa đâu cô đơn sấu rụng
U buồn liễu rủ suốt ngày đêm

Trái tim tôi vẫn em, Hà Nội
Lửa cháy thơ tình thức trắng đêm
Đem gửi cho em, Hà Nội đó
Tôi yêu Hà Nội như yêu em.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB