Vì sao?

17 tháng 1, 2015 0 nhận xét
Chẳng hiểu vì sao em yêu anh?
Yêu nhiều lắm, anh nào hay biết.
Yêu si mê, đắm say tha thiết...
Như lần đầu, em biết đến tình yêu.

Chẳng hiểu vì sao em lại yêu?
Câu hỏi này, bao đêm em trăn trở
Và bao ngày, sống trong sầu nhớ
Mong sao thấy được nụ cười anh.

Nhưng nào em đã kịp hiểu gì về anh?
Cuộc sống anh vẫn trong lớp mây mù huyền ảo.
Vậy mà em, cứ đắm say khờ khạo
Biết bao giờ mới tỉnh giấc cuồng si.

Và chính anh,
anh cũng đã hiểu gì
Về cuộc đời em,
Đã qua nhiều sóng gió.
Chắc gì anh đã vượt qua được
Những quá khứ xa xưa, để đến cùng em.

Em cố quên anh!
Nhưng không thể nào quên...
Vẫn nhớ anh nhiều đến ngu ngơ, đờ dại
Dẫu biết mối tình này không nên tồn tại.
Sao em vẫn đắm đuối yêu anh
Mà vẫn chẳng hiểu vì sao
Em yêu anh?


Hoa Cỏ May 1/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB