Vẽ anh

25 tháng 1, 2015 4 nhận xét




Em cứ vẽ hình anh
Để mà mơ, mà mộng
Để tâm hồn xao động
Để yêu anh trong mơ

Anh, hình bóng ảo mờ
Chẳng giống ai đời thực
Sao em vẫn thổn thức
Yêu anh nhiều, anh ơi

Vẫn thấy lòng chơi vơi
Nhớ anh nhiều mỗi sáng
Khi hoàng hôn bảng lảng
Cũng nhớ anh. Nhớ anh!

Trái tim nhỏ mong manh
Run rẩy thời thiếu nữ
Thèm trở lại quá khứ
Được hồn nhiên tập yêu...



Thấy các bạn làm thơ tình nhiều quá, a dua theo 1 chút nhé!
LP 

4 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Trái tim nhỏ mong manh
    Run rẩy thời thiếu nữ
    Thèm trở lại quá khứ
    Được hồn nhiên tập yêu...

    Đấy, ai cũng muốn vậy đấy nàng P ạ! qua tuổi ấy rồi. Trở lại thì gọi là hồi xuân đấy. Giống Thanh Hương ý, đang hồi...teen.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB