Chỉ là giấc mơ

14 tháng 1, 2015 3 nhận xét
Chợt có niềm vui nhè nhẹ
Len vào tâm hồn đơn côi
Hình như có gì khe khẽ
Chạm nhẹ vào tim bồi hồi

Mùa đông mưa lạnh trắng trời
Nơi đây, bàn tay ấm nóng
Nhẹ xoa đôi má chín mọng
Dịu dàng từng ngón tay đan

Hình như có chút nhẹ nhàng
Khẽ động trái tim khờ dại
Ngỡ mình đang thời con gái
Lần đầu đón nhận lời yêu....

Giật mình...
.............Chợt tỉnh...
Giấc mơ....


Hoa Cỏ May (Khoá 81-84 TP)

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB