Giá mà kiếp sau sinh ra được là đàn ông....

17 tháng 1, 2015 0 nhận xét
Giá mà kiếp sau sinh ra được là đàn ông
Em vẫn là đàn bà - Nồng nàn phố
Anh sẽ quì xuống dưới chân em để thì thầm nho nhỏ
Làm vợ anh nghe!

Hứa sẽ yêu hết mình, sẽ mãnh liệt làm em mê dại đến quên về
Căn nhà nhỏ xinh phía xa quê chỉ còn bóng mẹ
Sẽ yêu em hết cả phần của những chàng trai trẻ
Luẩn quẩn, loanh quanh cứ khen thơ rồi hứa hão với cười
Hứa với em sẽ cùng em dậy muộn như những chú mèo lười
Ườn mình, quấn lấy nhau sưởi nắng đầu đông sớm
Bọn mình sẽ cùng sóng đôi chu du khắp trời như đôi bướm lượn
Mê mải vườn hồng, rồi cúc, rồi mai
Lúc nào cũng chỉ là một không bao giờ là hai
Yêu tất cả những gì em thấy thích
Anh muốn là "chàng thơ" của em sau những giây phút mặn nồng hay hờn trách
Vì một tẹo điều nhỏ nhoi anh chưa làm vừa ý Phố của mình

Còn rất nhiều điều muốn trải lòng ra như biển muốn bình minh
Chỉ vài dòng không bút nào tả xiết
Lòng yêu mãnh liệt
Ước muốn chung đôi
Chỉ có thể ngước mặt cầu trời
Kiếp sau cho con được hồi sinh lại
Làm một chàng trai chỉ biết yêu một cô gái
Nồng nàn phố, mà thôi!


Chúc Linh (Tặng cho Nồng Nàn Phố)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB