Tôi Ơi

10 tháng 1, 2015 3 nhận xét
Tôi biết rằng tôi điên,
Đuổi theo một bóng hình ảo mộng
Dẫu Tình yêu tôi tràn đầy, nóng bỏng
Hình bóng kia vẫn cứ rời xa.........

Mặc cho tôi mong nhớ người ta...
Có khóc hay cười, họ cũng không cần biết
Mà Tình yêu dẫu rất là tha thiết
Cũng chẳng là gì, khi tình yêu đơn phương.
Tôi thèm nghe một lời yêu thương,
Nhưng chưa bao giờ họ nói....
Họ kiêu căng?
Hay họ bối rối?
Thời gian trôi, tôi vẫn mãi đợi chờ....

Tôi đã lớn, phải đâu là trẻ thơ
Sao lại ôm một tình yêu ngu xuẩn
Để sa chân vào trong vòng luẩn quẩn
Yêu hay không?
Câu hỏi mãi điên đầu?

Thôi quên đi, hãy sống chính là mình.
Cứ hồn nhiên như tôi thuở trước.
Hạnh phúc nào đã có trong tay được.
hãy trân trọng gìn giữ, Tôi ơi!

Trần Lan Phương 12A 1990

3 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    TY đơn phương không hề xấu, thậm chí rất đặc biệt, nhờ vậy có được nhiều áng thơ hay. Ai cũng có thể có 1 lần như vậy trong đời. Nếu hiểu rõ đó chính là nghiệp quả của mình trong nhiều kiếp với người ta thì mình vui vẻ chấp nhận và mong chúc họ hạnh phúc phải vậy không?

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB