Thơ Hoa Cỏ May (tiếp)

19 tháng 1, 2015 2 nhận xét

HOA CỎ MAY ( 2)
Em nhỏ nhoi một bông Hoa Cỏ May.
Mong manh triền đê, một ngày đông giá
Anh lướt qua như một cơn gió lạ.
Khiến cỏ bừng lên theo gió, nhẹ bay….

Em chìm lấp trong ngàn vạn cỏ may
Cũng đã từng biếc xanh thời con gái
Anh thoáng qua, chỉ dấu chân để lại
Dẫm nát trái tim trinh nguyên

Em giờ đây, cỏ tàn úa ưu phiền
Đã khô héo như ngàn đời vẫn thế
Chợt hôm nay, gió anh về rất nhẹ
Lại khiến em bừng cháy, một niềm yêu
19/1/2015



HỌC QUÊN
Em đang học để quên nỗi nhớ anh
Sao vật vã mà không thể quên nổi
Nhớ rất nhiều, nụ cười tươi, giọng nói
Nhớ vòng tay ấm áp, đôi môi êm….

Nhớ dịu dàng, ngón tay đan ấm mềm
Nhớ quá nhiều, gương mặt anh yêu dấu
Đã hằn in trong tim em sâu đậm
Em cố quên…
Mà sao thật khó quên…..

Em gắng tìm cho mình sự bình yên
Trong cuộc sống, không bóng anh hiện diện
Muốn xóa nhòa những gì đang hiển hiện
Thường khiến em quay quắt nhớ về anh

Em đang học…
Cách quên đi…..
NỖI NHỚ ANH!


(Hoa Cỏ May, 19/1/2015)

2 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Phục Hoa Cỏ May là bạn dùng động từ mạnh. Hic. 'Giẫm nát trái tim'...hic hic.
    Tx bạn, đã có những bài thơ Tình mạnh mẽ, sâu sắc gửi cho blog chứ không bàng bạc như thơ của Như Hải... hic hic.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB