Truyện cười: Đi chơi Tết

4 tháng 1, 2015 2 nhận xét
Nhân dịp đầu năm mới, Ông lên thành phố chơi, ngồi trên xe Bus chốc chốc lại thấy bác tài kêu:
- Nguyễn Đình Chiểu... xuống ! Xe dừng lại, một ông khách đứng dậy xuống xe. Lát sau bác tài lại kêu:
- Ngô Gia Tự ... xuống ! Lại thêm một ông nữa xuống.
- Hai Bà Trưng.... xuống ! Vài cô xuống xe.
- Lê Thánh Tôn... xuống!....
Xe chạy mãi ... đến chiều xe về bến cuối cùng, phụ xe thấy còn mỗi mình ông vẫn ngồi nên hỏi:
- Ủa chứ bác xuống bến nào?
Ông cau có:
-" Thằng lái xe mắc dịch, suốt từ sáng đến giờ nó có kêu tên tui đâu mà tui xuống?"
( Sưu tầm )

2 nhận xét:

  • Unknown nói...

    BH:
    Nhân dịp đầu năm mới, Ông cũng lên thành phố chơi, trở về địa phương, Ông khoe vói Bà:
    - Này Bà nó, đi chơi chuyến này, được biết đó biết đây. Lại lừa được cả dân TP nữa chứ, tiết kiệm được cho Bà nó khối tiền đấy.
    - Thế Ông lừa thế nào ?
    - Đến chỗ có tòa nhà cao nhất TP, tôi ngắm từ chân lên đỉnh, từ đỉnh xuống chân. Chán chê rồi có anh chàng đến vỗ vai tôi:
    - Này Cụ. Cụ vừa ngắm tòa nhà ?
    - Phải.
    - Cụ chưa biết đấy, theo quy định ở đây cứ ngắm mỗi tầng, phải trả 2000. Tòa nhà này 70 tầng, vị chi, Cụ phải trả cháu 140.000.
    - Tôi chối ngay: Không tao chỉ ngắm đến tầng 10 thôi. Này đây, trả mày 20.000. Thế đấy Bà nó ạ, vậy là tôi tiết kiệm được cho Bà nó những 130.000 đấy. Người ta cứ bảo dân TP khôn ngoan. Hóa ra rặt 1 lũ khờ.
    -

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB