Dỗi hờn

28 tháng 1, 2015 1 nhận xét
Anh!
Bước ra khỏi trái tim em
Trái tim em nhỏ lắm
Không có chỗ cho anh đâu.

Anh!
Em xin anh
Đừng ngạo nghễ ngự trị trong đó
Trước giờ chỗ của anh không có
Nay anh chiếm giữ làm gì?

Anh!
anh hãy đi đi
Sao lại cứ đứng ì ra thế?
Sao anh dám mọc rễ?
Bám chắc vào tim em?

Anh thật ra rất phiền,
Cứ bắt em phải nhớ
Nhớ đến từng hơi thở
Nhớ thật nhiều, anh ơi

Anh!
Hãy bước ra thôi
Trả lại cho em những ngày tháng
Bình yên và thanh thản
Như ngày chưa gặp anh!


(Hoa Cỏ May)

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB