Tôi & Em

5 tháng 1, 2015 8 nhận xét

Có ai hỏi mùa đông lạnh không?
Chỉ biết mùa đông về khiến ngoài trời rét cóng
Cái lạnh tràn qua những ngón tay lập cập
Ủ vội trong tấm áo mỏng manh

Có ai hỏi mùa đông lạnh không?
Khi tuyết tuôn rơi
Khi mưa băng giá
Nếu nói mùa đông buồn, hẳn sẽ buồn hơn tất cả
Bởi tự mình phải chịu đựng chính mình…

Không ai hỏi, cũng không ai trả lời
Bởi, có ai tự hỏi mình: “Tôi là ai” đâu nhỉ?
Giống như mùa đông không bao giờ tự hỏi
Đông cứ bình thường lại đến sau Thu

Và tôi cũng sẽ không hỏi câu hỏi ngu ngơ
Để biết mình không chỉ nằm trong tên gọi
Để biết mình không bị đóng khung trong bề ngoài - hình hài của mẹ
Không định nghĩa chính mình

Bởi
Mùa đông mãi mãi là mùa đông
Và Em vẫn là em, mãi mãi
Tôi cũng vậy, chẳng đổi thay thân phận
Vẫn mãi là tôi như em thấy, em ơi…!
 29/12/2014


Chỉ xin một lần thôi
Ngắm nhìn em yên lặng
Nhìn đôi mắt sâu thẳm
Nơi nỗi buồn mênh mang

Chỉ xin một lần thôi
Gần em trong giây lát
Để bớt lại khoảng cách
Những tháng ngày nhớ mong

Chỉ xin một lần thôi
Đến bên em lặng lẽ
Mình ngồi cạnh bên nhau
Đâu cần gì hơn thế!

Chỉ xin một lần thôi
Dẫu sẽ là lần cuối
Để tay nắm chặt tay
Một lần, không tội lỗi…

5/1/2014 
(Vô Danh)



8 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Đầu năm bạn mình đăng nhiều bài mà mình ko biết bình luận ra sao, thơ thì rất hay và cũng có bài giống tâm trạng mình, những tâm sự, suy ngẫm, triết lý... thì quá ý nghĩa mà xét thấy bản thân còn phải viết kiểm điểm nhìu nhìu, nói vậy để mày biết là nhiều bạn giống tao, chứ đừng thấy ko ai nhận xét mà nản nhé Hoa ui, bài nào đăng lên bờ nhốc cũng rứt quý, bạn nào đăng bài cũng đều đáng hoan nghênh & phát phiếu bé ngoan nhá.... hi hi

  • Như Hải nói...

    Tao cứ làm Dã Tràng thôi. Có được time thì đăng bài, vừa giải khuây cho mình, vừa cho bạn nào ghé qua đọc. May có bạn Sơn 12B cũng giúp 1 tay và mấy đứa mày vào còm, k thì..ế Hà Béo ạ! Hic.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB