VỢ CHỒNG

23 tháng 1, 2015 1 nhận xét

   T yêu vợ lắm , lấy nhau được gần 20 năm rồi nhưng chưa một lần nào T nói với vợ câu : Anh yêu em - Câu đấy nói quá dễ nói nhưng T cứ thấy nó ngượng ngượng thế nào ấy  . Nhìn vợ lam lũ nào thì giặt giũ dọn dẹp , nấu cơm rửa bát , chăm sóc con cái , lại còn 8 giờ vàng ngọc ở cơ quan nữa chứ , T thấy ân hận : Mình thì chỉ rình rình kiếm lý do , nào là anh có họp đột xuất , rồi tiếp đối tác , rồi phải đi thăm ông anh thằng bạn của chị cô em dâu đang nằm viện ... Tóm lại là rất nhiều lý do trốn vợ và trốn việc nhà thực chất là để ra ngoài quán uống bia và ba hoa chích chòe với mấy thằng bạn thân .
   Năm nay 2015 , T quyết định phải thay đổi và sống có trách nhiệm hơn , đầu tiên là phải lãng mạn , phải mua một bó hoa về tặng vợ và sau đó sẽ nói anh rất yêu em , em là người phụ nữ tuyệt diệu , món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho anh , anh rất cảm ơn trong suốt 20 năm qua em đã nuôi dạy 2 đứa con của chúng ta khôn lớn và ngoan ngoãn , cảm ơn em vì đã chăm sóc anh suốt 20 năm ... Và còn rất nhiều cái cảm ơn khác nữa . Nghĩ thế nào T thực hiện luôn thế đó , đầu tiên T mua ngay một bó hoa , ôi chao bó hoa mới đẹp làm sao , hàng chục bông hồng đỏ thắm long lanh những giọt sương tựa như những viên ngọc lộng lẫy trong tác phẩm Nghìn lẻ một đêm của vương quốc Ba Tư . Vợ sẽ đón bó hoa của mình với tâm trạng vui sướng và nở nụ cười dễ thương thủa nào , nhân đó mình sẽ nói anh yêu em và các câu như ở trên , nàng sẽ xúc động mạnh và hạnh phúc lắm , T nghĩ vậy . Nghĩ vẩn vơ và cười sung sướng chẳng mấy chốc T đã về đến nhà . Vợ đang lau nhà và không ngẩng đầu lên : Gớm , sao hôm nay về sớm thế ? Mà anh để xe máy ra sát góc kia để em rửa cái sân , anh phải để cao lên đấy không em không mở được nắp bể . À mà thôi để đó cũng được anh vào bê cho em lọ đường xuống , nãy nặng quá không thể bê được , còn nữa anh lên luôn sân thượng rút quần áo xuống nhé , tối rồi . Hoa hội nghị à ? Cơ quan anh dạo này hay hội nghị nhỉ , mà anh mang về làm gì , con mèo làm vỡ bình hoa rồi .

  T đứng trôn chân , câu anh yêu em bay vụt đi đâu mất .

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB