Tình Già

17 tháng 1, 2015 1 nhận xét

Hôm nay bà muốn ăn gì
Lẩu dê, hủ tiếu, bánh mì ốp la
Hay là bà thích cơm gà
Lấy xe tôi chở đưa bà đi ăn
Bà đừng có sợ tốn xăng
Xe ga mình để trùm chăn ở nhà
Mình đi xe đạp nha bà
Giống như cái thuở tôi bà mới quen
Lần đầu tôi rủ ăn kem
Nhưng bà lại nói bà thèm lẩu dê
Ăn xong một bụng no nê
Bà nhe răng khểnh giống dê bà cười
Nhìn bà tôi thấy mắc cười
Rồi từ bữa đó hai người yêu luôn
Lấy nhau sáu chục năm tròn
Tôi gần bảy chín vẫn còn nhớ dai
Tuy già nhưng chẳng kém trai
Bi da tôi vẫn cơ hai nha bà
Còn riêng cái khoản dưa cà
Mùa đông gió lạnh chắc là...(hơi sao)
Bà ơi ôm lấy cái eo
Bà ngồi cẩn thận tôi đèo bà đi 

ST

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB