Giây phút hiện tại

22 tháng 1, 2015 0 nhận xét

Tình yêu như khói như sương
Có ai nắm giữ trăm đường khói bay
Có đây, rồi cũng mất đây
Lung linh cũng chỉ phút giây đẹp lòng

Khi yêu, hy vọng vô cùng
Mong tình sâu đậm, mong đừng cách xa
Nhưng dù đẹp đẽ nguy nga 
Thì lâu đài cát tan ra một ngày

Xin đừng nói sự vĩnh hằng
Xin đừng hứa, đừng huyễn hoặc Tình yêu
Xin đừng so sánh lớn/nhiều
Xin đừng ‘duy nhất’ sẽ đau lòng người

Bình thường là nhất trên đời
Không tô, không vẽ, không lời dệt thêu
Nếu mà thành thực khi yêu
Thì xin cảm nhận một điều này thôi:

Là hạnh phúc, là yên vui
Là trọn vẹn khi bên người phút giây
Hãy trân quý phút giây này
Vì Tình Yêu ấy ngày mai có còn?

BH 21/1/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB