Ban Liên Lạc làm việc tại HN 20/11 chuẩn bị cho họp lớp ngày mai

1 tháng 1, 2015 5 nhận xét
 Họp hành thì ít.. mà nghịch ngợm thì nhiều, ngoài ra là rất thích tạo dáng... nhất là bạn áo vàng khăn xanh!







5 nhận xét:

  • Unknown nói...

    gặp áo vàng khăn xanh ở đây lại nhớ truyện xưa chắc áo vàng khăn xanh cũng không còn nhớ. Xin kể lại:
    Ngày còn nhỏ xíu, lớp 2; 3 gì đấy, ở 16 THĐ có 3 đứa trẻ: Mình; T, "B"' (thằng náy rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, có điệu cười vô cùng đặc biệt) và G, "D" (bạn nữ) ngồi (vòng tròn) đốt 1 đống lửa. Chợt mình thấy quần T, "B" thủng 1 lỗ, thò 1 tý Tờ Rim ra ngoài (chỉ 1 tý thôi). Khều nhẹ T, "B" nhắc khẽ, nó nhìn xuống rồi, vừa cười ré lên vừa phẩy tay: "Hây, G, "D" ấy mà". Rồi nó lôi nốt chỗ còn lại ra ngoài. Mình ngồi ngây, G, "D" thì chạy mất hút. truện trẻ con chỉ thế. mình kể lại, không phải truyện cười, lại càng không phải truyện khiêu dâm,,, mà qua chuyện nhỏ, muốn nói lên tình bạn vĩ đại và cao cả. Ở chỗ: Chúng mình chẳng dấu diếm nhau điều (CÁI) gì.

  • Hà "Béo" nói...

    Sao mày ko gọi tao đốt lửa với hả Hoà sều, tiếc thế... mà mấy nhân vật đấy là ai, bây giừ già hết rồi mày cứ nói tuột ra cho bọn tao biết đi, năn nỉ đấy.

  • Unknown nói...

    Gọi mày ra cái thằng kia sẵn lửa nó thui mày vàng hươm. G. "D" là cái đứa đội mũ trong ảnh ấy. viết thế này nó đỡ kiện cáo lôi thôi

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB