Nói với em

10 tháng 1, 2015 3 nhận xét

Anh chẳng thể giữ em cho riêng mình
Vì em vẫn còn trẻ
Vô tư, dễ thương và đáng yêu như thế
Sức sống tràn đầy
Niềm vui tràn đây
Biết bao người thầm yêu trộm nhớ, đăm say…

Anh chẳng thể giữ em cho riêng anh
Mảnh giấy hôn nhân không làm nên điều cản trở
Khi anh còn không biết mình sống được bao ngày nữa
Sao anh có thể thờ ơ và ích kỷ chỉ vì anh?

Em, cô gái thiên thần
Người vợ thân yêu bé nhỏ
Người cho anh biết cuộc sống tràn đầy tình yêu thương chan chứa
Người đã cho anh hai đứa con ngoan

Anh, kẻ đã đi qua khe cửa hẹp tử thần
Một lần, và chắc sẽ còn nhiều lần sắp tới
Anh cảm nhận bằng hơi thở khó nhọc
Bằng cơn đau từng ngày

Hãy vì anh mà yêu lấy cuộc đời
Hãy vì anh mà hạnh phúc
Anh thầm ước nếu Thượng đế có trao em một TY mới
Anh sẽ yên tâm khi nhắm mắt lìa đời

Đừng ngại anh khi đầy bệnh tật trong người
Đừng trách cứ không tròn vẹn tình chung thuỷ
Yêu có nghĩa là cho đi, không phải suy nghĩ
Là mong người mình yêu hạnh phúc từng ngày…

Người ta có thể hiểu sai
Chỉ cần em hiểu đúng
Hãy sống thật vui và hạnh phúc
Là đôi lời anh mong gửi lại em
Một mai
Anh không còn…

Tặng TH, 20/9/2014 

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB