CHỒNG VÀ BỒ

22 tháng 8, 2015 2 nhận xét
    
- Chồng xấu , bồ tốt hơn .
- Cùng là ta , chồng chê là béo già, bồ khen trẻ đẹp.
- Ta hát, chồng bảo chua , bồ nói nghe dễ thương.
- Ta trang điểm lâu , chồng hầm hè , bồ vui vẻ chờ ta .
- Chồng muốn ta đi làm, bồ muốn ta đi chơi.
- Chồng hỏi ta: “Em có tiền không?” , bồ hỏi ta: “Em có cần tiền không?”.
- Gọi chồng đêm khuya, chồng càu nhàu. Gọi bồ đêm khuya, bồ cảm động chạy đến ngay.
- Chồng nhanh , bồ lâu hơn 10 phút .
- Bồ tắm xong quấn khăn bông , chồng tắm xong mặc quần đùi.
- Vào tiệm ăn, với chồng ta trả tiền , với bồ , bồ trả tiền .
- Chồng sợ đi chơi tốn tiền, bồ không khi nào như vậy.
- Chồng sống với ta đến hết đời , bồ hứa sống với ta khi nào ta muốn .
- Bồ mặc quần áo cho ta nhìn , chồng mặc quần áo vì chả nhẽ không mặc.
- Bồ gọi ta là “em yêu” , chồng gọi ta là “mẹ nó”.
- Bồ âu yếm nhìn ta ăn chậm rãi , chồng nhăn nhó bảo ta ăn nhanh lên.
- Đi cạnh chồng ta hiên ngang , còn đi cạnh bồ ta rụt rè lén lút .
- Chồng cho rằng ta lấy được chồng là may lắm. Bồ cho rằng bồ có ta là may lắm.
- Chồng bảo ta: “Hạnh phúc là lâu dài”, bồ bảo ta: “Hạnh phúc là hôm nay”..
- Chỉ có mẹ chồng , không có mẹ bồ.
- Chia tay chồng là đay nghiến và chia tài sản , chia tay bồ hai bên cùng khóc với nhau.
- Sau khi chia tay họ, chồng gặp ta không nói gì , còn bồ gặp ta nhắc kỷ niệm xưa .
- Đi du lịch, chồng thích ra đường , bồ thích trong phòng.
- Thỉnh thoảng chồng chê ta nấu ăn dở , bồ không khi nào như vậy .
- Đôi khi chồng quát mắng ta , thậm chí đánh ta , bồ không khi nào như vậy .
- Nghe tin ta có bồ, chồng căm tức đòi ly dị , còn khi biết ta có bồ mới, bồ cũ bình tĩnh tôn trọng quyết định của ta . .
- Bồ mua cho ta rất nhiều quà , chồng thi thoảng .
- Chồng luôn ỉ lại vào ta , bồ không khi nào như vậy .
- Chồng muốn ta cần cố gắng, bồ muốn ta giữ nguyên.
- Chồng không thích ta mặc váy quá ngắn , bồ khen đẹp .
- Bồ hiểu có nhiều lúc ta phải dành cho chồng. chồng không bao giờ hiểu ta phải dành gì cho bồ.
- Ta muốn ly dị chồng , muốn bồ là chồng ta. Cuối cùng bồ biến thành chồng ta ... Và cái vòng luẩn quẩn lại diễn ra.

ST

2 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Vậy cuối cùng là sao, Sơn định đưa ra kết luận gì cho lũ hươu 12ABCDE đây? 'muốn hạnh phúc dài lâu, hay muốn hạnh phúc hôm nay thôi'?

  • Unknown nói...

    Hơ , câu cuối là kết luận rùi , tức là giống nhau cả , chẳng qua là đứng núi này thì thấy núi kia cao hơn thui .

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB