Ngủ ngoan em nhé

4 tháng 9, 2015 2 nhận xét
Ngủ ngoan em nhé, ngủ ngoan
Ôm em vào lòng, người lính rưng rưng
Nhìn em bé bỏng quá chừng
Không ai cầm lòng khi thấy hình em

Ngủ ngoan em nhé, ngủ ngoan
Mẹ cha em chẳng tội tình gì đâu
Vì rằng họ cũng mất nhau
Gia đình tang tóc, nỗi đau thấu trời

Ngủ đi em hỡi, bé ơi
Thế giới đau lòng, thế giới sục sôi
Bao giờ hết cảnh chia phôi
Bao giờ con trẻ được chơi an lành
Bao giờ sẽ hết chiến tranh
Bao giờ sẽ hết thuyền nhân, trốn tàu
Bao giờ sẽ hết thương đau
Bao không phải hỏi câu.. ‘bao giờ’?

Cuộc đời như một giấc mơ
Thì nay em đã được ru mộng lành
Ngủ ngoan nhé, hỡi thiên thần
Nguyện cầu cho hết những dòng lệ rơi...

BH 4/5/2015

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB