Hãy quay về

13 tháng 7, 2017 1 nhận xét
Con đò rời bến đi đâu
Một ngày sương mù giăng kín
Có phải đã có lời hẹn
Đi tìm một bến nước sâu?

Dù đục, dù trong có nhau
Em ơi vẫn quê mình đó
Phù sa đỏ ngầu thương nhớ
Bến đò ấm áp chở che.

Em đi...
...rồi nhớ quay về
Khi nào đủ đầy đau khổ
Bến sâu thường là sóng dữ
Gạn giòng, anh vẫn đợi trông....

Lại cùng em trên dòng sông
Mình đi suốt bao ngày tháng
Anh nguyện chở che mưa nắng
Mãi là bến đỗ bình yên
Hãy quay về nhé, nghe em...!

BH 10/1/2016
(Tặng N & L)

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB