Tháng tư loa kèn về trên phố
Phố như cô gái, quá dịu dàng
Khoác lên màu áo trong ngần nắng
Bách hợp ngọt ngào đón mùa sang
Tháng tư đã về, lòng trĩu nặng
Chốn cũ ngày xưa chẳng ai chờ
Chỉ còn gió mang mưa ướt tóc
Và người muốn gặp, trong giấc mơ?
Tháng tư, liễu rũ buồn như khóc
Nghiêng lá đơn côi soi bóng hồ
Ngọn gió bẽ bàng chiều nấc nghẹn
Một mình ngơ ngác, đứng chơ vơ.
Tháng tư, mắt lá sầu rơi lệ
Hoa sưa tan nát dưới gót giày
Hoa ban ướt sũng mưa buồn nhớ
Đọng nặng mi này, mắt em cay.
Em dặn lòng mình, thôi đừng khóc
Đắng cay chua xót giữ ngậm ngùi
Ừ nhỉ, tình này còn say đắm,
Mà đành buông bỏ
Đau,
Người ơi...
Cũng là tháng tư, đã đến rồi.
1/4/2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
thơ hay quá! tks Hoa Cỏ May
Cảm ơn bạn Thúy Doãn!
HCM cố gắng buông những gì còn sót lại trước 24h hôm nay nhé, để có Tháng Tư tươi mới hơn nha!
Đăng nhận xét